Một khoảnh khắc say rượu, tôi đã đẩy bản thân và gia đình vào tình huống khó khăn không lối thoát.
Anh Xương Rồng ơi, tôi có việc khẩn cấp. Tình nhân của tôi đang mang thai sau một lần tôi uống say. Tôi chỉ coi mối quan hệ này là vui vẻ chứ không lâu dài, vì cô ấy không chung thủy và lợi dụng tôi. Dù tôi đã nói rõ, cô ấy vẫn bẫy tôi. Vợ tôi cũng bận rộn, không quan tâm đến gia đình, nhưng tôi không muốn đánh đổi gia đình. Giờ tình nhân thông báo mang thai, tôi sốc nhưng đã đề nghị cô ấy phá thai vì không thể chăm sóc đứa bé. Tuy nhiên, cô ấy nhất quyết giữ lại, mong muốn được làm mẹ.
Mặc dù cô ấy chưa làm gì cụ thể, nhưng tôi rất lo lắng vì việc cô ấy giữ lại đứa con đang gây khó khăn cho tôi. Nếu vợ tôi biết, chắc chắn cô ấy sẽ suy sụp, và tôi không muốn gia đình gặp rắc rối. Cô gái thường bóng gió trên Facebook về việc sẽ cho con một người cha tốt, và tôi sợ rằng sau khi sinh, cô ấy sẽ đến đòi danh phận cho con. Tôi cảm thấy bối rối không biết xử lý thế nào. Tôi hiểu bạn cũng muốn bảo vệ gia đình mình, nhưng đã gây ra vấn đề thì việc giải quyết thật không dễ. Bạn đã phản bội vợ và nếu không có đứa con này, có lẽ bạn cũng không hối hận về mối quan hệ của mình. Vì vậy, tôi nghĩ bạn khó có thể can thiệp vào quyết định của cô gái, vì cô ấy là mẹ và có quyền giữ hay không đứa trẻ.
Hiện tại, bạn nên chuẩn bị cho mọi khả năng, bao gồm việc vợ bạn có thể biết chuyện. Việc bạn có trách nhiệm với mẹ con cô ấy trong tương lai phụ thuộc vào tình hình hôn nhân của bạn. Bạn không bị ép cưới cô gái kia, nhưng nếu cô ấy yêu cầu bạn có trách nhiệm với đứa bé, bạn không thể từ chối. Nếu cô ấy dự định làm rõ chuyện này, bạn nên thông báo cho vợ trước để cùng nhau tìm hướng giải quyết.


Source: https://afamily.vn/mot-phut-say-ruou-toi-da-day-minh-va-gia-dinh-vao-tinh-huong-eo-le-khong-tim-ra-duong-thoat-20181024163623234.chn